Cúp bóng đá châu Phi 2019

Madagascar dừng bước ở tứ kết, Tunisia có chiến thắng đầu tiên

NDO -

NDĐT - Hành trình ấn tượng của “ngựa ô” Madagascar tại Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2019 đã phải dừng lại trước ngưỡng cửa bán kết, khi đội bóng quốc đảo để thua 0-3 trong tay Tunisia trong cặp đấu tứ kết cuối cùng diễn ra sáng 12-7 (theo giờ Việt Nam). Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong 90 phút thi đấu chính thức từ đầu giải của Tunisia.

Youssef Msakni (số 7) ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Tunisia cùng đồng đội Taha Yassine Khenissi.
Youssef Msakni (số 7) ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Tunisia cùng đồng đội Taha Yassine Khenissi.

Trong lần đầu được góp mặt ở một kỳ CAN, ít ai ngờ Madagascar với nền bóng đá xếp thứ 107 thế giới lại có thể tiến sâu tới tứ kết. Đội bóng quốc đảo Ấn Độ Dương đã hạ gục Nigeria để vào vòng knockout với ngôi đầu bảng và sau đó tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Congo trong loạt sút luân lưu ở vòng trước, qua đó thẳng tiến vào tứ kết.

Đối đầu Tunisia, đội bóng hạng 25 thế giới, Madagascar chơi khá tốt trong hiệp đầu, khiến đại diện Bắc Phi dù kiểm soát bóng nhiều hơn song vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào vòng cấm đối phương. Phải đến gần cuối hiệp một, Tunisia mới bắt đầu có những tình huống thực sự rõ nét. Tuy nhiên bàn thắng thì vẫn chưa đến bởi thủ môn Madagascar, Melvin Adrien đã hai lần cứu thua xuất sắc để từ chối quả đá phạt của Wahbi Khazri, trước khi tiếp tục đổ người cản phá cú sút xa của Ghaylen Chaalali, qua đó giúp Madagascar trụ vững hết hiệp một.

Sang đầu hiệp hai, Tunisia vẫn là đội nắm thế chủ động và Khazri đã sớm đưa được bóng vào lưới Madagascar song bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Cũng không quá lâu sau tình huống này, cuối cùng đội chơi tốt hơn cũng mở được tỷ số. Madagascar chỉ có thể cầm chân Tunisia đến phút 52, và rồi bị thủng lưới có phần khá đen đủi từ cú sút đổi hướng của Ferjani Sassi. Tưởng chừng như tình huống dứt điểm của tiền vệ 27 tuổi không có gì nguy hiểm đối với thủ thành Adrien, nhưng bóng lại đập chân hậu vệ Thomas Fontaine rồi đổi hướng, khiến Adrien hoàn toàn bó tay.

Bàn mở tỷ số giúp Tunisia chơi hứng khởi hơn và chỉ tám phút sau, họ đã có thêm bàn thắng. Xuất phát từ một pha phối hợp nhuần nhuyễn trước cầu môn Madagascar, Khazri tung cú dứt điểm nhưng Adrien đã đẩy được, dù vậy pha băng vào sau đó của Youssef Msakni đã không cho thủ môn Madagascar cơ hội nào để cản phá.

Madagascar dừng bước ở tứ kết, Tunisia có chiến thắng đầu tiên ảnh 1

Dù rất nỗ lực song hành trình của Madagascar (áo đỏ) đã phải dừng lại trước một Tunisia quá vượt trội.

Có lợi thế dẫn hai bàn, Tunisia chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Thời gian còn lại là khá nhiều cho những nỗ lực của Madagascar nhưng có vẻ như bị thủng lưới hai bàn liền chỉ chưa đầy 10 phút trong thế trận không lấy gì làm sáng sủa đã khiến họ xuống tinh thần. Cuối cùng, cuộc phiêu lưu của Madagascar tại CAN 2019 đã chính thức khép lại khi cầu thủ vào sân thay người Naim Sliti ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho Tunisia ở phút 90+3.

Đây là chiến thắng đầu tiên của “Đại bàng Carthage” trong 90 phút thi đấu chính thức kể từ đầu giải, sau khi hòa bốn trận liên tiếp trước đó và chỉ thắng Ghana trong loạt luân lưu ở vòng trước để vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Tunisia ở bán kết sẽ là Senegal. Còn đối với Madagascar, việc vào tới vòng tám đội mạnh nhất đã là một điều kỳ diệu và họ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải với dấu mốc lịch sử này.

Trước đó ít giờ, một đội bóng Bắc Phi khác là Algeria cũng có vé vào bán kết sau khi đánh bại Bờ Biển Ngà 4-3 trên chấm luân lưu. Hai đội hòa nhau 1-1 qua 90 phút thi đấu chính thức và cả hai hiệp phụ. Trong trận cầu khá hấp dẫn trên sân vận động Suez, Sofiane Feghouli sớm đưa Algeria vượt lên dẫn trước ngay ở phút 20. Nhưng họ lại không thể tận dụng lợi thế để gia tăng cách biệt khi Baghdad Bounedjah bỏ lỡ một quả phạt đền ngay đầu hiệp hai, để rồi sau đó tiền đạo Jonathan Kodjia đã gỡ hòa 1-1 cho Bờ Biển Ngà ở phút 62.

Madagascar dừng bước ở tứ kết, Tunisia có chiến thắng đầu tiên ảnh 2

Algeria (áo xanh) vượt qua Bờ Biển Ngà trên chấm luân lưu để vào bán kết.

Cả hai bên đều liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trong những phút sôi động còn lại, nhưng dù có kéo nhau vào cả thời gian hiệp phụ, hai đội vẫn bất phân thắng bại và phải đá luân lưu để xác định tấm vé đi tiếp. Ở loạt đấu súng cân não này, tiền đạo Wilfried Bony và tiền vệ đội trưởng Serey Die thực hiện không thành công, trong khi bên phía Algeria chỉ có Mohamed Youcef Belaili đá trúng cột dọc sau cả năm lần sút. Chung cuộc, đội bóng Bắc Phi thắng 4-3 trong loạt luân lưu kịch tính để lần đầu vào bán kết CAN sau gần ba thập kỷ.

Như vậy, CAN 2019 đã xác định xong hai cặp đấu bán kết. Trận bán kết một là cuộc đối đầu giữa Senegal và Tunisia diễn ra vào khuya ngày 14-7, trong khi Algeria và Nigeria chạm trán nhau để cạnh tranh tấm vé chung kết còn lại ở trận bán kết hai sau đó ít giờ.

* Nigeria, Senegal nhọc nhằn vào bán kết CAN 2019