Gắn bó với nghề, không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt đã rơi, nỗi vất vả của những người thầy thuốc thật khó kể hết, nhưng thay vào đó không ít trái ngọt được ươm mầm từ sự tận tâm, nỗ lực của y, bác sĩ cùng nghị lực của người bệnh. Thật khó đong đếm nỗi vất vả của người thầy thuốc, chỉ biết rằng khi lựa chọn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng thì họ đã nguyện cả đời sẽ cống hiến vì người bệnh, vì nhân dân.
Để tri ân và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người thầy thuốc, đặc biệt với Bệnh viện K - ngôi nhà đặc biệt của nhiều người bệnh ung thư, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh do chính những người trong cuộc cung cấp, thể hiện sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ y tế, y, bác sĩ, những người đã luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết để thắp sáng niềm tin nơi người bệnh.