Gặt lúa trên nương cao

Lúa nương nằm chót vót trên đỉnh núi tại các xã vùng cao của huyện Bắc Yên (Sơn La) mỗi năm chỉ trồng được một vụ, thu hoạch vào tháng 9, 10 dương lịch. Khi lúa chín, núi rừng như được khoác lên mình tấm thảm vàng lộng lẫy.

Hồn nhiên trên nương lúa vàng.
Hồn nhiên trên nương lúa vàng.

Từ thập niên 70 của thế kỷ trước, người H’Mông ở các xã Hồng Ngài, Tà Xùa, Hang Chú, Háng Đồng, Xím Vàng, Pắc Ngà… đã không ngừng khai hoang, mở đất để tăng thêm diện tích trồng lúa trên ruộng bậc thang. Đến nay, toàn huyện đã có 1.835 ha lúa trên nương cao, trong đó riêng xã Xím Vàng là 321 ha.

Mùa này, bà con đồng bào H’Mông sinh sống ở các bản dưới nương bắt đầu đi thăm đồng, gặt lúa. Mọi người từ già trẻ, trai gái đến những em nhỏ còn trên lưng mẹ đều có mặt trên ruộng. Họ hân hoan, vui sướng vì lúa nương được mùa, cùng nhau gặt, đập… đem no ấm về nhà.

Gặt lúa trên nương cao -0
Cả nhà lên nương. 
Gặt lúa trên nương cao -0
 “Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng”.
Gặt lúa trên nương cao -0
Tuốt lúa ngay trên nương. 
Gặt lúa trên nương cao -0
 Rê thóc ở bản.
Gặt lúa trên nương cao -0
Trâu, dê được thả lên nương ăn cỏ ở những thửa ruộng đã gặt.