Chuyện không hồi kết

Nỗi ám ảnh dai dẳng về bạo lực súng đạn lại bùng lên tại Mỹ, sau vụ xả súng mới nhất tại thành phố Virginia Beach ở bang Virginia hôm 31-5. Ít nhất 12 người chết, sáu người bị thương gồm cả cảnh sát, khi viên kỹ sư Dewayne Craddock, làm việc tại một cơ quan dịch vụ công hơn 15 năm qua, đã nã đạn bừa bãi vào đồng nghiệp ngay trong tòa nhà chính quyền thành phố, nơi làm việc của khoảng 400 viên chức.

Biếm họa của ARCADIO ESQUIVEL
Biếm họa của ARCADIO ESQUIVEL

Viên chức có tư tưởng bất mãn ấy trở thành hung thủ trong vụ xả súng tại nơi làm việc mới nhất, sau vụ một công nhân bị buộc thôi việc bắn chết năm đồng nghiệp ở Aurora, bang Illinoiss hồi tháng 2. Đây cũng là vụ xả súng hàng loạt thứ 150 trên khắp nước Mỹ tính từ đầu năm 2019, và gây thương vong nhiều nhất kể từ tháng 12-2018.

Vụ xả súng mới nhất xảy ra ở bang Virginia, nơi từng chứng kiến một vụ xả súng đặc biệt kinh hoàng vào năm 2007, khi một sinh viên nổ súng sát hại 32 người ngay trong khuôn viên Đại học Kỹ thuật Virginia. Đặc biệt, Virginia là nơi đặt trụ sở của Hiệp hội súng trường quốc gia (NRA) - nhóm vận động hành lang đầy “uy quyền” trong vấn đề súng đạn, luôn tìm cách lôi kéo các nghị sĩ nhằm bảo vệ ngành công nghiệp súng đạn có lợi nhuận “khủng”.

Bởi thế, vụ xả súng ở Virginia ngay lập tức “đốt nóng” dư luận, đẩy nước Mỹ trở lại cuộc tranh cãi về luật sở hữu súng đạn. Các ứng cử viên Tổng thống thuộc đảng Dân chủ có phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt nhắm vào nạn bạo lực súng đạn dai dẳng tại Mỹ. Thị trưởng Pete Butttigieg của thành phố South Bend, bang Indiana, viết trên Twitter: “Thêm một vụ xả súng kinh hoàng, gây sốc. Nước Mỹ cần hành động ngay!”.

Trực diện hơn, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont, người sắp tới cũng ra tranh cử Tổng thống Mỹ, thẳng thừng lên án NRA. Cũng trên Twitter, ông Sanders viết: “Cái thời NRA “kiểm soát” Quốc hội và tiến trình soạn thảo luật kiểm soát súng đạn cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Quốc hội phải lắng nghe người dân Mỹ, để sớm thông qua luật bảo đảm an toàn về súng đạn”.

Thực tế, nước Mỹ không còn xa lạ với những thảm kịch xả súng. Cũng có không ít lời kêu gọi, thậm chí sức ép của dư luận nhằm sửa đổi Luật Sở hữu súng ở Mỹ, song vẫn chẳng có một sự thay đổi nào được đưa ra. Thảm kịch xả súng ở Virginia tiếp tục nối dài “câu chuyện không hồi kết” về bạo lực súng đạn tại “xứ cờ hoa”.