Tương lai mới cho Chanel

Cách đây khoảng sáu tháng, giới mộ điệu khá bất ngờ khi Virginie Viard thay mặt Karl Lagerfeld ra chào khán giả vào cuối buổi trình diễn Chanel Haute Couture Xuân - Hè. Trong những ngày đầu tháng 7 này, người học trò, tri kỷ và “cánh tay phải” của nhà thiết kế quá cố đã chính thức giới thiệu bộ sưu tập (BST) Haute Couture đầu tay tại nơi cô gắn bó suốt ba thập kỷ.

Tương lai mới cho Chanel

Nếu như sàn diễn Chanel Haute Couture Xuân - Hè 2019 đưa người xem về căn biệt thự miền nam nước Pháp yên bình, xa hoa thì trong mùa mốt này, Virginie Viard tái hiện góc yêu thích của Gabrielle Chanel và Karl Lagerfeld: những quyển sách. Được khơi nguồn cảm hứng từ niềm đam mê tri thức bất tận của nhà sáng lập Gabrielle Chanel và Karl Lagerfeld, Virginie Viard đã biến Grand Palais thành một thư viện sách khổng lồ. Trình diễn trong không gian yên tĩnh cũng là lựa chọn có chủ ý của Viard khi tạo sự đồng điệu với 70 thiết kế đơn giản, thanh lịch.

Mở đầu BST là những chiếc váy vải tweed dáng dài quen thuộc, từ độ bo tròn của vai áo đến tỷ lệ tay áo, điểm hạ eo đều được tính toán cẩn thận. Người xem bắt gặp không ít thiết kế gắn liền với Gabrielle Chanel và Karl Lagerfeld. Những chiếc váy dạ hội được may từ vải tweed, nhung và len toát lên sức hút nữ tính. Bảng mầu trung tính, họa tiết kẻ ô đen - trắng trong BST cuối cùng của Karl Lagerfeld được mang trở lại với điểm nhấn là tay áo, cổ áo xếp ly trắng.

Những gam mầu nổi bật trong BST Cruise 2020 mang theo tinh thần cởi mở, mới mẻ cũng được lặp lại trong BST Haute Couture lần này. Đó là những áo khoác ngoài bằng vải tweed, quần xếp li ống rộng, kiểu giày loafer và các thiết kế cổ điển như cổ áo cao, tay áo phồng… hòa quyện hoàn hảo với tinh thần hiện đại chung của bộ sưu tập. Chanel luôn gây ấn tượng với người khác bằng chất liệu, hình thức và mầu sắc. Đó là sự tổng hòa của thế giới chất liệu đa dạng như nhung, len, ren, chiffon, sequin và sự bùng nổ của bảng mầu bắt mắt. Không đi tìm sự phá cách trong phom dáng, Viard tập trung vào đường cắt may tỉ mỉ, chi tiết hay các nếp gấp của voan, organza được xếp tinh tế.

Không kết thúc BST bằng bộ váy cưới như thường lệ mà với bộ pyjama hồng pastel, khoác ngoài là áo choàng đính lông vũ, dưới góc nhìn của Virginie Viard, một câu chuyện thời trang mới đang bắt đầu ở Chanel.